Xúc cảm tình yêu

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kính gửi chuyên mục Tâm sự trên trang Xaluan!
Xúc cảm tình yêu
Ảnh minh họa

Nói về đời sống tình cảm của tôi thì có khá nhiều chuyện. Hôm nay tôi xin lọc ra và chỉ chia sẻ với bạn đọc một vấn đề trong số đó.

Tôi vốn là một cô gái có khả năng tình dục rất cao. Điều này tôi ý thức rất rõ. Lúc còn nhỏ, khi xem những cảnh âu yếm trong phim, tôi luôn có cảm giác người mình nóng ran, thèm muốn và mơ thấy những cảnh tương tự về đêm. Lớn lên, tôi có rất nhiều người theo đuổi từ năm 15t cho tới bây giờ. Nhưng do môi trường giáo dục của gia đình rất khắt khe nên tới năm 20t, khi đi học xa nhà tôi mới có người yêu.

Và lần đầu tiên trong đời, tôi biết quan hệ… Cũng từ đó tôi càng ngày càng bộc lộ tính dục của mình. Tôi đã thể hiện hết sự mãnh liệt của mình mỗi lúc chúng tôi cùng nhau. Nhưng thời gian mặn nồng chỉ kéo dài được khoảng 2 năm. Khi tôi nhận thấy rằng chúng tôi không thực sự thuộc về nhau thì tôi chủ động chia tay anh ấy để có cơ hội đến với những người khác.

Từ đó cho đến nay – 26t, tôi đã có thêm 6 người đàn ông trong đời (là những người có mối quan hệ thể xác với tôi, không kể những người chỉ hò hẹn qua loa hoặc bị tôi từ chối ngay từ vòng loại). Họ đều là những người yêu thương tôi hết mình. Tôi đã chấp nhận họ, và cũng là tôi chủ động chia tay họ. Đến bây giờ, rời xa người đàn ông thứ 7 rồi nhìn lại tôi mới thấy rằng tôi đến với tất cả bọn họ chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Khi chuyện gối chăn đã nhạt rồi thì cũng là lúc tôi nói với họ rằng bọn tôi không hợp nhau, không thể tính tới chuyện lâu dài. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy buồn khổ khi làm những người yêu mình đau khổ đến thế. Tôi muốn mình thay đổi cách sống của bản thân. Nhưng khổ nỗi tôi sống một mình, ít bạn bè nếu có thì họ cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Trong khi xung quanh tôi luôn có đàn ông theo đuổi. Thậm chí là 2, 3 người cùng một lúc. Nếu tôi có nói với họ tôi đã có người yêu rồi thì họ cũng không tin, có người còn nói rằng: đến vợ chồng còn chia tay nhau huống chi là người yêu? Thậm chí có lần họ suýt choảng nhau chỉ vì người này bắt gặp người kia trong phòng tôi.

Sau lần chia tay cuối cùng chưa được một tuần thì lại có một người con trai đề nghị tôi làm bạn gái của anh. Sau vài lần đi chơi, bọn tôi nhận ra cả hai đều rất mạnh mẽ trong khoản ấy. Chúng tôi đã có sự đụng chạm về thân xác nhưng chưa vượt quá giới hạn.

Giờ đây tôi đang tự dày vò giữa hai luồng tư tưởng. Một là xuất phát từ nền tảng giáo dục và lý trí của mình. Tôi biết rằng anh ta đến với tôi vì đam mê tình dục nhiều hơn vì tình yêu. Dĩ nhiên không phải là sự lợi dụng, chúng tôi biết nhau đã gần một năm. Anh nhiều lần rủ tôi đi chơi nhưng tôi từ chối. Cho đến khi chúng tôi buộc phải gặp nhau vì công việc. Anh nói anh đã muốn yêu tôi ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi… Và đồng thời tôi luôn bị ám ảnh bởi truyền thống, bởi các quan niệm mình đã được dạy dỗ từ nhỏ; thậm chí trước đây nhiều lần sau khi quan hệ xong là tôi lại cảm thấy day dứt.

Luồng tư tưởng thứ hai đến vì nhu cầu tình dục! Tôi đã từng làm những người chân thành phải đau khổ, tôi đến với họ chỉ vì thứ nhu cầu mà mọi người cho là tầm thường. Vậy tại sao bây giờ tôi không chọn luôn một người không yêu tôi nhiều như thế? Để sau này có chia tay nhau anh ta cũng không đau khổ, còn tôi thì cũng chẳng phải day dứt. Sòng phẳng như thế có phải hơn không?

Có lúc luồng tư tưởng thứ nhất mạnh hơn. Tôi đã từ chối đi chơi cùng anh vì tôi biết nếu gặp anh nữa thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Tôi cũng từ chối những người khác muốn tính đến mối quan hệ lâu dài với tôi vào cùng thời điểm này. Nhưng nhiều khi cảm xúc và bản năng cũng chi phối tôi. Mỗi lúc nghĩ về anh là tôi mường tượng cảnh chúng tôi cùng nhau. Nhiều khi thấy nick anh sáng, tôi chỉ muốn “nhảy” vào trò chuyện, hẹn hò, đi chơi.

Ngoài chuyện đó ra thì tôi thấy cuộc sống và bản thân mình hầu như không có gì đáng phàn nàn hết. Xinh đẹp, có trình độ, khéo léo, hài hước, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi luôn là tâm điểm của mọi người, kể cả với các cộng sự nước ngoài (tôi từng có 2 người tình là người nước ngoài, một trong số đó hỏi cưới tôi nhưng tôi từ chối). Có phải chính điều đó là chất xúc tác cho sự bê tha của tôi bây giờ không? Tôi có nên làm mình xấu đi trong mắt mọi người?

Nhiều lúc tôi chỉ muốn đi đến một nơi thật xa. Nơi mà không có người, chỉ có tôi với thiên nhiên để dập tắt đi những ham muốn đang trào dâng trong lòng…

Hồng Trần (perfect_woman@ymail.com)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật