Hết tình yêu khi sống thử với bạn trai

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh khó tính hay xét nét những điều nhỏ nhặt, hay chửi thề, ghen tuông mù quáng. Trong công việc anh thụ động, ì ạch, lười biếng...
Hết tình yêu khi sống thử với bạn trai
Ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau được bốn năm, là mối tình đầu từ thời sinh viên. Vì không học chung trường và xa nhau nên thỉnh thoảng hai đứa mới gặp. Mới đây tôi ra trường, chúng tôi chuyển tới ở cùng nhau được gần một tháng. Tôi hoàn toàn ý thức được cái hại của sống thử nên chủ động để không bị hậu quả gì. Anh nói yêu tôi, xác định tiến tới hôn nhân, bố mẹ hai bên đều ủng hộ nhưng anh bảo chưa có điều kiện nên chưa muốn cưới.

Tôi yêu anh chân thành, chưa bao giờ có tình cảm với người khác, vậy mà gần đây lại phát hiện anh có qua lại với một cô khác rất lâu, khoảng một năm rồi. Vài lần tôi đọc được tin nhắn nhưng anh giải thích chỉ là bạn, thậm chí anh còn nhắn tin nhầm cho tôi khi gửi tin cho cô gái đó. Quá tin tưởng anh nên tôi nghĩ họ chỉ là bạn thật sự, tới khi bạn bè nói tôi cũng chưa tin, gặp người con gái đó rồi tôi mới tin được.

Tôi tiếp tục bỏ qua lần nữa chỉ vì yêu anh, chúng tôi lại yêu nhau và giờ sống chung. Sống cùng anh tôi cảm thấy không thoải mái, anh khó tính hay xét nét những điều nhỏ nhặt, tôi giặt quần áo mà không ngâm xả vải kỹ càng, thơm tho là anh cáu gắt. Tôi lỡ bỏ quên quần áo chưa gấp trên giường anh lại la lối. Anh hay chửi thề, ghen tuông với bạn tôi dù chỉ nhắn tin ở mức bình thường, không cho tôi quan hệ bạn bè, nam là cấm, nữ tùy người.

Tôi hoàn toàn mất hết các mối quan hệ bên ngoài vì anh kiểm soát, muốn tôi làm theo đúng ý anh, không tôn trọng ý kiến của tôi, cái gọi là chiều chuộng yêu thương như khi mới yêu không có. Hai năm rồi tất cả ngày lễ, sinh nhật tôi đều không có quà, thậm chí anh không bao giờ nhớ.

Trong công việc anh thụ động, ì ạch, lười biếng, vừa bị công ty cho nghỉ việc vì không hoàn thành sản lượng, không chủ động tìm kiếm công việc mới, chỉ nhờ người xin cho vào làm một công ty nhỏ, kinh tế anh vẫn phụ thuộc gia đình. Khi tôi ngồi viết những dòng này là lúc anh đang say sưa với cuộc nhậu, hả hê cùng đám bạn bè và tôi cũng không biết có đang tán tỉnh cô gái nào không. Tôi giật mình khi tưởng tượng ra viễn cảnh hôn nhân sau này nếu đến với anh, rồi sinh con nữa sẽ thật kinh khủng.

Tôi cảm thấy mệt mỏi, chán nản, hoàn toàn mất lòng tin, muốn chia tay và chẳng còn tình yêu nào với anh tồn tại khi chứng kiến bản chất của anh. Mong các bạn cho tôi ý kiến. Cám ơn nhiều.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật