Hy Lạp: Ông lão khóc nức nở vì không rút được lương hưu

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những hình ảnh ghi lại cảnh một ông lão người Hy Lạp khóc nức nở, ngồi sụp xuống đất khi không thể rút được lương hưu tại ngân hàng, khắc họa sâu hơn cuộc khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp.
Hy Lạp: Ông lão khóc nức nở vì không rút được lương hưu
Ông Giorgos Chatzifotiadis đau khổ ngồi sụp xuống nền, bên cạnh là sổ lương hưu và chứng minh thư.

Trước thời điểm cuộc trưng cầu dân ý về gói cứu trợ tài chính diễn ra (5/7), nhiều người cao tuổi ở Hy Lạp đã đổ xô tới các ngân hàng để rút lương hưu. Theo Dailymail, chính phủ Hy Lạp giới hạn cho mỗi người chỉ rút tối đa 120 euro (khoảng 2,8 triệu VND).

Hình ảnh những người cao tuổi nối nhau đi xếp hàng chờ rút số tiền ít ỏi, thậm chí chờ trong tuyệt vọng càng khắc sâu bức tranh khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp.

Ngày 3/7, ông Giorgos Chatzifotiadis (77 tuổi) xếp hàng ở 4 ngân hàng trong thành phố Thesaloniki, miền bắc Hy Lạp để rút thay vợ số tiền lương hưu ít ỏi nhưng không được. Quá thất vọng, ông khóc nức nở, ngồi sụp xuống nền bê tông trên vỉa hè, bên cạnh là sổ lĩnh lương hưu và chứng minh thư.

“Tôi thấy người dân cầu xin để nhận được vài xu mua bánh mỳ, ngày càng có nhiều vụ t‌ּự t‌ּử xảy ra. Tôi không muốn thấy người dân chịu thảm cảnh như thế này”, ông chia sẻ.


Nhân viên an ninh tới dìu ông đứng dậy.

Hàng trăm người cao tuổi khác cũng chịu vất vả xếp hàng để nhận tiền. 

Đám đông xô đẩy nhau để được vào trong ngân hàng. 


Các cụ già nhận tích kê xếp hàng tại một ngân hàng ở thành phố Athens.
Khung cảnh bên ngoài một chi nhánh ngân hàng Quốc gia Hy Lạp tại Athens.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật