Một con sư tử châu Phi mải uống nước nên không nghe thấy tiếng chân voi tới gần và suýt mất mạng.
Nhiếp ảnh gia Johan Bernard đang quan sát một vũng nước ở Nxai Pans, Botswana thì một con sư tử xuất hiện. "Lúc ấy trời sắp tối, không có con vật nào khác tới uống nước, ngoài sư tử đực," Bernard kể lại.
Chúa sơn lâm chăm chú uống nước, không ngẩng mặt lên rất lâu. Có lẽ do quá tập trung, nó không biết một con voi đang tới gần. Ảnh: Mirror
"May mắn thay, khi voi còn cách khoảng 2-3 m, sư tử ngẩng lên, phát hiện ra voi và kịp thời chạy thoát," tờ Mirror hôm 2/7 dẫn lời Bernard cho biết. Ảnh: Mirror