Vì sao Quang Lê không dám tiết lộ ‘tin nhắn khủng khiếp’ của Mr.Đàm?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong thư gửi báo chí, Quang Lê đã tiết lộ rằng Đàm Vĩnh Hưng đã gửi cho anh một tin nhắn rất khủng khiếp. Tuy nhiên, anh thà chịu thiệt thòi chứ sẽ không tiết lộ tin nhắn này.
Vì sao Quang Lê không dám tiết lộ ‘tin nhắn khủng khiếp’ của Mr.Đàm?
Ảnh minh họa

Quang Lê thà chịu thiệt thòi...

Cuộc chiến mang tên “Đan Nguyên đường phố” vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi những người trong cuộc liên tiếp có những lời lẽ qua lại, đôi co, bất phân thắng bại.

Đàm Vĩnh Hưng và chồng ca sỹ Hồng Ngọc liên tục tung bằng chứng “tố” Quang Lê đã chủ động liên lạc để lôi kéo Nghĩa về công ty của mình.

Theo đó, Quang Lê hứa hẹn sẽ trả cho “Đan Nguyên đường phố” mỗi tháng 5 triệu, chia 3/7 trong 3 năm đầu, công ty lấy nếu hai bên ký hợp đồng ràng buộc trong 7 năm. Ngoài ra, phía Quang Lê sẽ chi 200 triệu để Nghĩa qua Thái cấy tóc, xóa sẹo và nâng mũi.

Trước những lời chỉ trích nặng nề của đàn anh, giọng ca “Đập vỡ cây đàn” tỏ ra khá bình tĩnh: “Đọc những lời Đàm Vĩnh Hưng viết tôi cảm thấy rất bình thường, vì tâm của mình vốn không thích cay cú hay đôi co chuyện đời. Tính tôi quá trầm lặng nên khi đọc những lời chửi như vậy tôi không biết xử xự thế nào mà chỉ biết cười mà thôi, thật sự là vậy”.

Tuy nhiên, trong thư gửi báo chí, Quang Lê đã tiết lộ rằng Đàm Vĩnh Hưng đã gửi cho anh một tin nhắn rất khủng khiếp:

“Đàm Vĩnh Hưng có nhắn tin cho tôi sau khi xảy ra chuyện, tin nhắn này tôi không công bố vì nếu công bố sẽ là chuyện rất khủng khiếp, không ai có thể nghĩ một người ở vị trí như anh Hưng mà có thể nhắn như vậy. Tôi thà chịu thiệt thòi chứ không đưa ra ngoài. Anh Hưng đã dùng quyền lực để ức chế người khác.

Nếu Nghĩa quyết định về với tôi thì tôi không thể khước từ nhưng nếu Nghĩa nói về với anh Hưng thì tôi cũng sẽ trao Nghĩa cho anh Hưng mà không một chút hối tiếc mà còn mừng vì Nghĩa đã có người giúp lo cho em”.

Giọng ca gốc Huế này còn nhấn mạnh, những gì anh làm cho chàng trai bán kẹo kéo anh không có trách nhiệm phải trưng ra cho cả thế giới biết vì anh không thuộc tuýp người giúp đỡ người này người nọ rồi đi khoe.

“Tôi làm bằng chính cái tâm của mình. Còn nếu ai đó muốn biết chi tiết hơn, hãy tự đi hỏi em ấy.Và bây giờ, sau những gì tôi giúp đỡ Nghĩa, em ấy quyết định đầu quân vào một công ty khác, tôi vẫn thấy hạnh phúc. Cái quan trọng là Nghĩa có người dìu dắt và giúp đỡ.

Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, Quang Lê không tranh giành gì với Hưng cả và hoàn toàn tôn trọng quyết định của Nghĩa. Nếu Hưng đón được Nghĩa, tôi mừng cho Hưng.

Còn nếu Nghĩa chọn tôi vì em đang hát Bolero trong khi tôi được khán giả yêu mến gọi là “Ông hoàng Bolero” thì cũng chẳng có gì sai”,Quang Lê nói.

Đề cập đến những con số từ phía Mr Đàm trưng ra để chứng minh cho việc Quang Lê và Trọng Nghĩa đã có sự ràng buộc, anh cho hay: “Nếu tôi làm cho Nghĩa thì làm gì có chuyện chỉ dừng ở con số đó. Phải có xe, phòng ở sang trọng và tiền để Nghĩa học thêm nữa chứ.

3,5 triệu ở Sài Gòn sao sống được, mà chi phí mỗi tháng phải trên 20 triệu. Nếu Nghĩa cần giúp đỡ gia đình, tôi còn phải lo nhiều hơn nữa. Lo cho một người không phải chỉ bằng lời nói mà phải có hành động thật sự".

Ở thời điểm hiện tại, khi Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định dứt tình với Nghĩa, gặp mặt Quang Lê sẽ làm lơ thì nam ca sĩ gốc Huế vẫn khẳng định, sẽ chào khi gặp lại Mr Đàm và sẵn sàng giang tay đón nhận Nghĩa.

“Xét cho cùng, ai cũng cần một tấm lòng”.

Trọng Nghĩa không thấy mình có lỗi

Trong một diễn biến khác, chàng trai bán kẹo kéo Trọng Nghĩa chia sẻ mấy ngày qua anh rất căng thẳng vì Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê đều có ý giúp mình nhưng giờ lại trở thành hai kẻ “đối địch” nhau.

“Em gặp anh Quang Lê từ 6 tháng trước rồi. Lúc đó, anh Quang Lê đi làm từ thiện gì đó không rõ ở Đồng Nai rồi ảnh đi nhậu ở một quán nhậu và vô tình em đi bán kẹo, hát ở đó. Lúc đó là lần đầu tiên gặp nhau, ảnh khen em hát hay. Ảnh cũng nói giờ em thử quay clip đăng lên mạng coi thử xem mọi người nói sao. Nếu mọi người nói được thì anh sẽ tìm cách để giúp em. Chỉ vậy thôi. Sau đó, ảnh vẫn giữ liên lạc với em, lâu lâu nhắn tin cho em. Rồi em gặp anh Tâm và anh Đàm Vĩnh Hưng sau này...

Cách đây khoảng 3 tháng, em gặp anh Tâm (chồng ca sĩ Hồng Ngọc) xong cũng có nhắn tin cho anh Quang Lê biết. Rồi sau đó anh Tâm mới dẫn em qua gặp anh Đàm Vĩnh Hưng. Khi anh Hưng kêu em hát trong Liveshow của ảnh thì em cũng có nói với anh Lê. Nghe vậy, anh Lê nói chuyện đó cũng tốt thôi, anh Hưng muốn giúp em và có điều kiện thì em cứ làm”, Trọng Nghĩa chia sẻ.

Theo anh chàng này, trong những lần gặp gỡ, Đàm Vĩnh Hưng có nói rằng muốn đi hát chuyên nghiệp thì em cần phải học thêm và anh ấy sẽ giới thiệu cho cậu đi học. Bẵng đi một thời gian, cậu muốn liên lạc với Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nhưng không dám vì sợ anh bận. Trong thời điểm này cậu cũng vẫn nói chuyện với Quang Lê.

“Rồi sau đó anh Quang Lê mới đặt vấn đề với em. Câu chuyện này cách đây cũng 2-3 tháng. Rồi ảnh mới hỏi thăm về gia đình em, em mới gửi hình mẹ và em gái của em cho ảnh xem. Ảnh thấy gia đình em khổ quá nên ảnh cho em 20 triệu, ảnh kêu em đem về cho mẹ mà thật sự hồi đó giờ em đâu làm gì có tiền nên cầm số tiền 20 triệu cũng là lớn lắm. Khi em đem về cho mẹ, mẹ em xúc động lắm, mẹ còn khóc nữa. Ngoài số tiền đó anh Lê cũng giúp nhiều lắm. Em có dịp lên Sài Gòn cũng được anh Lê dắt đi ăn, anh Lê nói chuyện vui vẻ và thân thiện lắm”, Trọng Nghĩa kể.

Trọng Nghĩa cho rằng, mấy ngày qua thấy sự việc trở nên căng thẳng nên cậu cũng “ăn không ngon, ngủ không yên”. Cậu đã nhắn tin xin lỗi Đàm Vĩnh Hưng dù không biết mình có lỗi gì.

“Cách ăn nói của em cũng dở. Em đâu biết nói gì đâu. Em chỉ nói là em xin lỗi ảnh vì bây giờ, có thể là em sẽ làm việc với anh Quang Lê nhưng mà thật sự em thấy mình cũng không có lỗi gì”, anh chàng kẹo kéo phân trần.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật