Vụ nổ ở công viên nước Đài Loan: Một cô gái 20 tuổi qua đời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nạn nhân đầu tiên t‌ử von‌g trong vụ nổ ở công viên nước Đài Loan là một cô gái vừa tròn 20 tuổi.
Vụ nổ ở công viên nước Đài Loan: Một cô gái 20 tuổi qua đời
Ảnh minh họa

Lee Pei-yun qua đời sáng 29/6 tại bệnh viện Đại học Y Zhongshan ở thành phố Đài Trung. Cô gái bị bỏng đến 90% c‌ơ th‌ể, rơi vào trạng thái ngừng tim và được tuyên bố t‌ử von‌g sau khi rút thiết bị hỗ trợ sự sống.

Taiwan Formosa Water Park Fire

//

"Các bác sĩ tuyên bố tin buồn sau khi mẹ nạn nhân đồng ý tháo máy thở", hãng tin Pháp dẫn lời giới chức sở y tế thành phố Đài Trung cho biết.

Cô là nạn nhân đầu tiên t‌ử von‌g trong vụ nổ tại công viên nước Formosa.

Em trai Lee cũng bị bỏng tới 90 % c‌ơ th‌ể. Cậu bé hiện được điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Đài Bắc.

Theo tờ China Post tại Đài Loan, số nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 524 người, trong đó có hơn 200 trường hợp được xác định bỏng nặng, trong vụ hỏa hoạn xảy ra hôm thứ Bảy.

Cảnh sát Đài Loan ngày 28/6 đã tạm giữ 5 người, trong đó có lãnh đạo của công ty tổ chứcsự kiện Lu Chung-chi. Người này được bảo lãnh tại ngoại sau đó với số tiền 1 triệu Đài tệ (hơn 32.000 USD).

Ngoài ra cũng bị bắt còn có kỹ thuật viên Chiu Po-ming tại công ty của ông Lu. Sau khi được tại ngoại, ông Lu đã quỳ gối xin lỗi các nạn nhân và hứa nhận mọi trách nhiệm.

Lãnh đạo đảo Đài Loan Mã Anh Cửu đã tới thăm hỏi các nạn nhân tại bệnh viện, đồng thời chính quyền địa phương ra lệnh cấm sử dụng các loại bột màu tạo hiệu ứng sân khấu trên toàn bộ hòn đảo này.

Vụ nổ xảy ra khi có hơn 1.000 người đang tập trung trong lễ hội sắc màu. Một quả cầu lửa bùng lên khiến hàng trăm người hoảng loạn la hét và tháo chạy. Những người bị nạn hầu hết là thanh thiếu niên.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hỏa hoạn xảy ra sau khi các nhà tổ chức phun ra một thứ bột màu xanh lá cây lên trên đám đông dự tiệc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật